Câu 1 :
- Đoạn trích được viết theo thể thơ tự do.
Câu 2 :
- Hai câu thơ " Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi/ Để họ nghỉ ngơi đầy đủ chiếu giường " nói về sự hi sinh của những người bộ đội trong các công tác phòng chống dịch. Họ đã phải vào rừng, nhường lại chiếu giường đủ đầy cho những người phải cách li. Đó là sự hi sinh thầm lặng mà cao cả nhất.
Câu 3 :
- Qua khổ thơ thứ nhất, em thấy được phẩm chất tốt đẹp đó là đất nước ta làm được rất nhiều điều phi thường. Bởi đất nước em vẫn giữ nguyên vẹn hai tiếng đồng bào.
Câu 4 :
- Qua hai câu thơ : " Cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận/ Trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy " Cho ta thấy được tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta. Đó là sự đồng lòng, trên dưới cùng chung một ý chí, một quyết tâm to lớn để đẩy lùi dịch bệnh. Cả nước cùng nhau ra trận, mỗi người dân chính là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Tinh thần ấy đã được phát huy từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta và đế bây giờ vẫn luôn tỏa sáng.
Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !