Giải giúp mình bài 1 câu a và b nhék Làm câu a mình vote 3 sao Câu b mình vote 4 sao Làm hết a b vote 5 sao + 1 cảm ơn cho ng có đáp án nhanh nhất
Part 2. Use the words in the bracket in the correct forms to complete the sentences. (1,25 pt) 1. Look at this paper. The concert__________ (start) at 7 P.M. and__________ (end) at 9 P.M. 2. Canada__________ (provide) fish, furs, and other natural resources to the world since the 15th century. 3. We’ve already booked our holiday. We__________ (go) to Scotland in July. 4. By the time the firefighters_________ (arrive), the fire_________ (already destroy) over 50 hectares of pine forests. 5. It_________ (rain) all morning before the tornado_________ (touch) down.
các bạn giúp mình nha! câu hỏi là vì sao nho giáo lại trở thành tôn giáo lớn nhất thời lê những biểu hiện còn lại của nho giáo trong cuộc sống của cư dân hiện nay hứa vote 5 sao và cảm ơn ạ
Câu 3: Thực hiện phép tính: 2^3.17 - 14 + 2^3.3^2
Viết chương trình nhập vào số tự nhiên n, in ra các số từ 1 đến n.
Từ phong tục chơi câu đối ngày Tết trong bài thơ Ông Đồ, em có suy nghĩ gì về phong tục tốt đẹp của dân tộc ta trong dịp Tết cổ truyền. Trình bày thành một chuỗi câu khoảng 2/3 trang giấy
Tìm số nguyên n biết 4n-5n chia hết cho n -11 là bội của n-1 2n+1 chia hết cho n-3
Cho đa thức f( x) = x^10 - 101.x^9+101.x^8-101.x^7+....-101.x +101 . Tính f( 100) Làm theo cách lớp 7 bn nhé
Hãy thống kê vác cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập.(từ bài 17 đến bài 23 với nội dung sau:tên khởi nghĩa,thời gian ,địa điểm,người lãnh đạo,kết quả và ý nghĩa)
Tìm câu cảm thán trong các câu sau. Nêu dấu hiệu nhận biết và chức năng của các câu cảm thán đó . a, Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? (Nhớ rừng – Thế Lữ) b, Phỏng thử có thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ cho một phát, nhất định trúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời! Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. (Dế Màn phiêu lưu ký – Tô Hoài) c, Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. (Tắt đèn – Ngô Tất Tố) d, Ha ha! Một lưỡi gươm! ( Sự tích Hồ Gươm) e, Đồ ngu! Ngốc sao ngốc thế! Đòi một cái nhà thôi à? Trời! Đi tìm ngay con cá và bảo nó rằng tao không muốn làm một mụ nông dân quèn, tao muốn làm một bà nhất phẩm phu nhân kia. (Ông lão đánh cá và con cá vàng) g, Cứ nghĩ thầy sắp ra đi và tôi không còn được gặp thầy nữa, là tôi quên cả những lúc thầy phạt, thầy vụt thước kẻ. Tội nghiệp thầy!
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến