@@
+Thời gian
Lúc 9 giờ sáng,tôi bắt xe khách về lại Hà Nội
+Địa điểm
Ở công viên,chúng tôi chùng nhau chơi đùa vui vẻ
+Nguyên nhân
Nhờ siêng năng cần cù,tôi đã vươn lên đầu lớp
+Mục đích
Muốn học giỏi,tôi đã rất siêng năng cần cù
+Phương thức
Bằng một giọng chân tình,thầy giáo khuyên chúng tôi cố gắng học tập
+Cách thức
Với giọng nói ấm áp của mình,cô giáo đã kể cho chúng tôi chuyện cô bé quàng khăn đỏ
2.
Có từ khỏi ngữ
+Cuốn truyện này,tôi đã đọc qua rồi
+Về học hành,cậu ta rất giỏi
+Đối với loài chim,chúng ta không nên bắn giết
+Bộ phim này,tôi đã xem rồi
Xin hay nhất