Câu 1: Tảng đá.( Nhan đề đơn giản gợi cho người đọc nhiều liên tưởng)
Câu 2: Ẩn dụ: Hòn đá to – túi tiền.
- Hình ảnh là ẩn dụ của những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Túi tiền chính là phần thưởng xứng đáng khi ta biết vượt qua nhưng vất vả đó, biết nắm bắt lấy cơ hội.
Câu 3: Đây là một bài để bạn tham khảo, nên thêm một số câu thành ngữ, ngạn ngữ vào để đoạn văn thêm thuyết phục hơn nhé!
Qua câu chuyện, hình ảnh đá lớn kia không chỉ đơn thuần là vật cản trở đường đi của người dân, đó còn là những khó khăn, thử thách mà chúng ta luôn phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta cứ mặc kệ, chạy trốn khỏi nó thì những gian khổ đó vẫn ở đó, luôn gây khó khăn cho ta. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, dũng cảm mà đứng lên để đương đầu với chính nó. Mỗi trở ngại đều là cơ hội, bài học, trải nghiệm để chúng ta dần hoàn thiện bản thân hơn. Khi sống bằng trái tim nhân hậu, lòng hảo tâm và sẵn sàng làm mọi thứ thì chúng ta sẽ nhận được những điều may mắn, tốt đẹp