(1 điểm)
Một học sinh làm thí nghiệm đã thu được kết quả như sau:
- Chiếu ánh sáng trắng hay đỏ qua một tấm lọc màu đỏ thì được ánh sáng đỏ.
- Chiếu ánh sáng trắng hay tím qua một tấm lọc màu tím thì được ánh sáng tím.
- Chiếu ánh sáng tím qua tấm lọc màu đỏ hoặc ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu tím thì được ánh sáng mờ, không phải đỏ, cũng không phải tím.
Em hãy giải thích các kết quả trên?
A.
B.
C.
D.

Các câu hỏi liên quan

Đọc các lời thoại sau của Giu - li - ét và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Giu - li - ét – Ôi chao!

Giu - li - ét– Ôi, Rô - mê - ô, chàng Rô - mê - ô! Sao chàng lại là Rô - mê - ô nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi; hoặc nếu không chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Ca - piu - lét nữa.

Giu - li - ét– Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Môn - ta - ghiu thì chàng cũng vẫn cứ là chàng. Môn - ta - ghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, hay bàn chân, hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể con người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Cái tên nó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Vậy nếu chàng Rô - mê - ô chẳng mang tên Rô - mê - ô nữa, thì mười phân chàng cũng vẫn vẹn mười… Rô - mê - ô chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi; chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây!
(Trích Tình yêu và thù hận, Sếch – xpia)
Vì sao trong lời thoại đầu tiên, Giu - li - ét chỉ thốt lên “Ôi chao!” ? Ở hai lời thoại sau, Giu - li - ét đã bộc lộ tình cảm dành cho Rô - mê - ô như thế nào ?
A.
B.
C.
D.