Câu 1. Người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hóa để làm gì?
b) Mua hoa gửi tặng mẹ mình qua dịch vụ bưu điện.
Câu 2. Vì sao cô bé khóc?
c) Vì cô bé không đủ tiền mua bông một bông hồng tặng mẹ.
Câu 3. Người đàn ông đã làm gì để giúp cô bé?
a) Mua cho cô bé một bông hồng để tặng mẹ.
Câu 4. Việc làm nào của cô bé khiến người đàn ông quyết định không gửi hoa qua dịch vụ điện mà lái xe về nhà, trao tận tay mẹ bó hoa?
c) Đặt một bông hoa lên ngôi mộ để tặng cho người mẹ đã mất.
Câu 5.
Em bé rất hiếu thảo, chân thành, yêu thương mẹ của mình.
Câu 6:
c) người, đàn ông, xe, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện.
Câu 7:
a. người con hiếu thảo
b. người tốt bụng
c. bông hồng của tình yêu thương
Câu 9:
Tôi đến cửa hàng hoa và đặt dịch vụ gửi hoa qua bưu điện về cho mẹ của mình vì khoảng cách từ nơi tôi ở đến chỗ mẹ là vài trăm km. Đang định đi về thì tôi gặp và thấy cô bé đang khóc. EM bé khóc vì không đủ tiền mua hoa hồng tặng mẹ nên tôi đã mua giúp em một bó hồng và cho em đi nhờ xe. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ em đi đến nghĩa trang, để hoa nên mộ mẹ và bảo đó là nhà. Hành động của cô bé làm tôi thức tỉnh. TÔi hủy dịch vụ đặt hoa, đi xe và về với mẹ.