1, Theo như em bt thì những shipper đi ship hàng dưới cái nóng của Hà Nội may mắn đi qua những "trạm" trà chanh free do ngươi dân ở đấy dựng nên nhằm giúp những người giao hàng giảm bớt căng thẳng do những vụ boom hàng của khách hoặc đơn giản là uống cho đỡ khát để có thể thực hiện những "phi vụ tiếp theo"
2, Thời điểm bây h ng dân ko chỉ trong nước mà cả thế giới đều thích đc giao đồ đen tận nhà cho đỡ "tốn công sức" đi đi lại lại - từ đó nghề shipper ra đời. Nhưng làm shipper đâu phải đơn giản, đôi khi có những khách hàng "vô tâm" boom luôn món hàng mik đặt làm shipper khổ sở gọi đi gọi lại làm muộn thời gian đc hẹn của các chú ấy - tiện thể bị trừ luôn tiền lương làm các shipper rất bực dọc và việc đi lại đôi khi có những người ko may hỏng xe phải chạy bộ tới đó làm mất 1 lượng nước lớn. Để xoa dịu nỗi đau và mệt của các chú, người dân đã làm hẳn 1 "trạm" trà chanh giúp các chú.
Chúc bn học tốt
(Ko coppy dưới mọi hình thức + bài tự viết)
Cho mik ctlhn giúp team đi (pls)