Câu 1: Ý nghĩa là buổi học tiếng Pháp cuối cùng của học sinh ở một trường thuộc làng quê An-dát, là buổi học quan trọng của cậu bé Phrang và dân làng, thầy giáo của cậu.
Câu 2: Câu nói này khẳng định tiếng nói to lớn của dân tộc, yêu quý, học tập tiếng nói dân tộc là góp phần mở cửa tù lao thoát khỏi ách áp bức.
Câu 3: Vì khi trên đường đi học chú gặp những chuyện không bình thường, khi đến trường thì không khí yên ắng, nặng nề và nghe thầy giáo tuyên bố đây là buổi học cuối cùng nên suốt buổi cậu chỉ tập trung nghe thầy giảng bài, cảm thấy chưa bao giờ mình tiếp thu dễ dàng như thế và xúc động trước sự nhiệt tình và lòng yêu nước của thầy Ha-men.