1.Gỉa thích tâm trạng:
Cậu ta ngỡ ngàng bởi vì người trong tranh kì diệu quá, đẹp hơn sức tưởng tượng của mình. sau đó cậu ta cảm thấy hãnh diện vì có một cô em vừa tài năng lại vừa có một tâm hồn bao la. nhưng cũng chính lúc đấy cậu cảm thấy rất xấu hổ vì đã cư sử không đúng với em gái của mình. cậu cũng giận mình vì ko có năng khiếu j .
- Qua bài học trên cho chúng ta thấy người ta sẽ dễ sinh ra thói ganh ghét đố kị hay mặc cảm tự ti về những ng khác . và ngược lại cũng có thể gây ra tính kiêu căng , ngạo mạn, tự mãn , coi thường ng xung quanh.Trước thành công hay tài năng của người khác, mỗi người cần vượt qua những thói xấu như ganh ghét đố kị hay mặc cảm tự ti để hoà chung niềm vui với mọi người
2 Trước khi nhắm mắt dế choắt nói : hôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn sẽ mang vạ vào mình đấy. Bài học mà dế mèn cần phải rút ra là Không được kiêu căng, tự phụ. Không được cậy vào sức khỏe của mình mà hung hăng làm bậy. Nếu không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm sẽ mang họa vào thân.
-bài học dế mèn phải rút ra là Không được kiêu căng, tự phụ. Không được cậy vào sức khỏe của mình mà hung hăng làm bậy. Nếu không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm sẽ mang họa vào thân.
3.Bài thơ đêm nay bác ko ngủ nói về một đêm không ngủ của bác và anh chiến sĩ
- kể tóm tắt :
Trong một đêm khuya, để chuẩn bị cho chiến dịch ngày mai, Bác Hồ ở cùng lán với bộ đội trong rừng. Bên bếp lửa, Bác không ngủ vì thương đoàn dân công giờ này còn phải chịu rét mướt khổ sở ngoài rừng sâu mưa đêm rả rích. Bác không ngủ nên Bác đi lại săn sóc giấc ngủ cho những người bộ độ để sáng hôm sau hành quân đi vào các trận đánh với quân thù