Em cũng không nhớ chuyện này lắm nhưng mà em nhớ :
Có một lần , em đi chơi , thì có một chị gái chị ấy tầm lớp 7 thôi . Nhưng em thấy chị ấy kể là chị ấy được học sinh giỏi mấy năm nay rồi , em mỉm cười rồi nói : " Chị thật là giỏi ! " Và thế là ngày hôm nào em cũng gặp chị ấy , mà đi đâu em cũng thấy một cụ già nghèo đói . Một hôm , em thấy chị ấy giúp đỡ cụ già , sau khi chị ấy cho bà cụ một miếng bánh mì xong , em lại gần hỏi :" Chị àm thế là việc tốt ạ ? " Chị ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi . Mấy năm sau , chị ấy đã thành công trong cuộc sống .
Em sẽ cố gắng giống như chị ấy