- Ta về tắm nước ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
- Trâu ta ăn cỏ đồng ta
- Sểnh nhà ra thất nghiệp
- Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
- Ngựa chạy có bày, chim bay có bạn
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
- Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ
- Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
- Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
- Chị ngã em nâng
- Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Chúc bạn học tốt!!!