1. Cái kết của tác phẩm Cô bé bán diêm là một cái kết không có hậu. Nó không có hậu vì câu chuyện khép lại nhưng để trong lòng người đọc nỗi băn khoăn về tình người. Em bé ra đi trong sự băng giá của thời tiết và vô tâm của con người. Cái chết của em đã để lại trong lòng mỗi người sự ám ảnh, như một sự tố cáo, phê phán xã hội lạnh lùng, thờ ơ của con người và cũng là một thông điệp về sự chia sẻ tình yêu thương đối với những người xung quanh.
2. Chiếc lá cuối cùng được xem là một kiệt tác của cụ Bơ men. Nó có ý nghãi trên cả phương diện nghệ thuật và tình người. Xét trên phương diện nghệ thuật chiếc lá ấy rất sinh động và giống như thật đến mức con mắt họa sĩ của cả Giôn-xi và Xiu-đi đều không phát hiện ra. Cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá ấy với tất cả tài năng, tâm huyết của cả đời mình. Xét trên phương diện tình người thì cụ đã vẽ nó bởi tình yêu thương, bằng tấm lòng và cả mạng sống. Chiếc lá là biểu tượng của sự sống, sức mạnh và giá trị to lớn của niềm hy vọng bất tử. Niềm hy vọng kì diệu của cuộc sống đã đem đến cho con người sức mạnh lớn lao để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Chính chiếc lá ấy đã cứu sống được Giôn-xi. Nó chính là kiệt tác để đời với con người.