1.Martin Luther King,Jr từng nói: "Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy thì hãy đi, nếu bạn không thể đi thì hãy bò, nhưng cho dù bạn làm thế nào bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước." Qua câu nói trên, hãy viết đoạn văn(từ 6 đến 8 câu), trình bày suy nghĩ của em về lòng kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực không ngừng của con người trong cuộc sống. 2."...Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người" Đoạn thơ đã gợi lên trong mỗi người nhiều cảm xúc về tình yêu quê hương .Hãy viết đoạn văn (từ 6 đến 8 câu) trình bày cảm nghĩ của em về tình cảm đó

Các câu hỏi liên quan