- Người mẹ ra đồng làm việc: ướm chân vào vết chân trên đồng và thụ thai. 12 tháng sau thì sinh ra cậu bé không biết nói, biết cười, cũng không biết đi mà chỉ đặt đâu nằm đó
- Khi sứ giả tìm người đánh giặc Ân, cậu bé đột nhiên biết nói và bảo mẹ mời sứ giả vào nhà.
- Sau khi gặp sứ giả, cậu bé lớn nhanh như thổi
- Khi giặc đến, cậu bé vươn vai thành tráng sĩ mặc đồ giáp sắt để đánh giặc
- Sau khi đánh giặc xong, tráng sĩ đến núi Ninh Sóc và bay về trời
- Từ đó, vua Hùng cho lập đền thờ Thánh gióng ngay tại quê nhà