1) Please write a paragraph about traffic
I have lived in Ha Noi for many years. Ha Noi is a big and busy city. There are lots of vehicles on the road all day. There are lots of cars, buses, taxis and trucks on high ways. Vietnamese people like moving by motorbike. Almost every family has a motorbike. The traffic jam is often at about 7 a.m and 5 p.m because it’s the time when people go to work or school and come back home. There are sometimes accidents on the road. Therefore, to reduce these problems, we need to obey traffic rules to reduce accidents as much as possible.
dịch
Tôi đã và đang sống ở Hà Nội nhiều năm. Hà Nội là một thành phố lớn và bận rộn. Có nhiều phương tiện trên đường mỗi ngày. Có nhiều ô tô con, xe buýt và xe tải trên đường cao tốc. Người Việt Nam thích di chuyển bằng xe máy. Hấu hết mỗi gia đình đều có một chiếc xe máy. Ùn tắc giao thông thường vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều bởi vì đây là thời điểm mọi người đi làm hoặc đi học và trở về. Có nhiều vụ tai nạn trên đường. Vì vậy để giảm thiểu các vấn đề này, chúng ta cần tuân thủ các luật giao thông để giảm thiểu tai nạn nhiều nhất có thể
2) Please write a paragraph about festival
My family and I attended the Buffalo – fighting Festival in Do Son last year. This festival is held every year, on August 9th according to Lunar calendar. The Buffalo – fighting Festival is held to remember the merits of gods, maintain the village discipline, to play for the prosperity and happiness for the local people. People played drum, danced and watched the buffalos. The drum sound and the scream of people urge the buffalo to play in a fierce way. Many buffalo owners, local people and tourists came to the festival. The festival was really fascinating and amazing.
dịch
Tôi và gia đình đã tham dự Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn năm ngoái. Lễ hội này được tổ chức hàng năm, vào ngày 9 tháng 8 theo Âm lịch. Lễ hội chọi trâu được tổ chức nhằm ghi nhớ công lao của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, nhằm cầu ấm no hạnh phúc cho nhân dân địa phương. Mọi người đánh trống, múa và xem trâu. Tiếng trống, tiếng hò hét của mọi người thúc giục đàn trâu hừng hực khí thế hừng hực khí thế. Nhiều chủ trâu, người dân địa phương và du khách thập phương đã đến dự lễ hội. Lễ hội thực sự hấp dẫn và tuyệt vời.