1) bạn có thể ghi cái ghi nhớ trong sgk nha
2) Chúng ta chắc ai cũng có gia đình. Gia đình là nơi để chúng ta về. Từ khi sinh ra, chúng ta đã có ba mẹ, ông bà,.. yêu thương, chăm sóc, thứ đó gọi là gia đình. Tình yêu thương vô bờ bến của mẹ hay tình cảm dạt dào của ba, tình chị em đùm bọc, tất cả những thứ đó thật thiêng liêng. Được che chở, lo lắng, chắm sóc từ khi nhỏ cho đến lúc lên chúng ta vẫn cần có gia đình ở bên để ko bị cô đơn, để được tâm sự, nhưng đâu ai cx hạnh phúc như vậy. Điển hình là hai anh em Thành và Thuỷ trong truyện cuộc chia tay của nhưng con búp bê, chỉ vì lỗi lầm của người lớn mà hai anh phải chia xa nhau, em cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có ba, có mẹ, ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, ko dc chăm sóc, bị đánh, bị chưi mà ko có ai bên cạnh bảo vệ, chở che. Cho nên hạnh cảm thấy mình thật hạnh phúc, phải luôn bảo vệ và giữ gìn gia đình.
CHÚC BẠN HỌC TỐT