1. Ngày 05/09 được chọn là ngày khai giảng trên toàn quốc vì: Vào ngày 05/09/1945 – 3 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới.
2. Năm nay tôi đã lên lớp 9, đồng nghĩa với việc sắp phải xa ngôi trường trung học cơ sở mà 3 năm đã gắn bó. Ngôi trường tôi đang học rất đẹp. Với tôi, ngôi trường chính là dòng sông tri thức, các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Chắc vậy mà các thế hệ học sinh lớp lớn đã tạm biệt ngôi trường luôn dành cho những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai. Trong trái tim vẫn còn bao nhiêu kỉ niệm thân thương về ngày mới bước vào trường, để rồi ngày ra trường lòng ai cũng bồi hồi, lưu luyến. Dù sau này có đi xa quê hương đất nước, tôi luôn nhớ mãi về ngồi trường trung học ấy.
Chúc bạn học tốt! Nếu thấy hay thì cho mình câu trả lời hay nhất nhé~