Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ "Hiếu" mới là đạo con.
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Vợ ta dù có quê mùa
Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng.
Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dẫu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.
Vợ chồng là ruột là rà
Anh em có cửa có nhà anh em
Sao cho trong ấm ngoài êm
Như thuyền có bến như chim có bầy
Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già.
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ,mẹ già yếu răng.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
anh em như thể tay chân
rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
Mình không tìm được thành ngữ về sự khiếm khuyets, xin lỗi nha!