1
-Nghỉ hè, cây phượng cũng nghỉ.
-phương ngồi ngẫm nghĩ.
2.
Giờ giải lao , chúng em thường tụ tập dưới gốc cây phượng vui chơi ,ôn bài,phượng che chở ,đùm bọc và bảo vệ để chúng em được vui chơi thoải mái .Các bạn nữ lớp em xuống nhặt những cánh hoa rơi kẹp vào sách vở để làm kỉ niệm. Cũng có nhiều bạn lấy hoa phương để Cài lên tóc. Hoa phượng có màu đó và mọc theo từng chùm. Nhi của hoa dài và ở đầu có màu vàng. Những cách hoa phượng mỏng manh đu đưa trước gió nhìn trông thật êm dịu. Cây phượng còn là một phần của tuổi học trò. Khi nghĩ đến việc xa cây phương thân yêu, em lại cảm thấy buồn. Cây phượng Là một kí ức tươi đẹp nhất về tuổi học trò của em.
Ai bảo mạng xin link
chúc bn học tốt