Gia đình luôn là nơi che chở cho chúng ta,tình cảm gia đình rất thiêng liêng và cao cả,là mái ấm,chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho mỗi con người.( trừ 1 số trường hợp=_=). Cha mẹ cực khổ sinh ra chúng ta, chăm sóc,dạy dỗ chúng ta nên người thì hãy biết ơn điều đó. Cha mẹ nghiêm khắc là muốn chúng ta tốt hơn, cũng hiền từ và ấm áp quan tâm chúng ta. Những đòn roi nơi cha mẹ là muốn chúng ta trưởng thành, cứng cỏi và không lặp lại cái sai của mình(trừ 1 số trường hợp đánh con cái để rút giận, bạo hành). Ngoài xã hội thời bây giờ có chăng tìm được một nơi đối xử tốt với ta như gia đình sao? Có thì phải chăng là rất ít, ngoài xã hội chúng ta phải cứng cỏi, tự lập, bươn chải, đối đầu với những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Ngoài trường đời biết bao khó khăn, bon chen, xô đẩy, cạnh tranh, áp lực vô cùng, những lúc đó gia đình chính là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhất cho mỗi người. Gia đình là nơi thấu hiểu ta nhất, quan tâm, yêu thương chúng ta nhất ,sẵn sàng chấp nhận những cái xấu và tốt của ta trong cuộc sống. Gia đình là một mảnh ghép quan trọng trong mỗi chúng ta, có nó chúng ta sẽ có một chỗ dựa mạnh mẽ trong cuộc sống. Gia đình là nơi để ta nghỉ ngơi trong cuộc đời đầy sóng gió, là nơi để về khi ta vấp ngã. Gia đình yêu thương, che chở và đùm bọc ta suốt quãng đời từ nhỏ cho đến khi ta trưởng thành. Gia đình là máu mủ ruột thịt, gắn kết từng thành viên trong gia đình lại. Tình cảm gia đình thật tuyệt vời !
-Chúc bn học tốt nè,nếu thấy hay nhớ cho mik 5 sao,tim và trlhn nhé ^-^