Đời sống không bao giờ chỉ là một đường thẳng chạy dài tít tắp. Đâu đó ngoài kia là ta, là cuộc đời với những vòng vèo, chùng chình. VÒng vèo, chùng chình ở đời được hiểu là những cám dỗ của cuộc sống mà con người khó có thể vượt qua. Vậy những vòng vèo, chùng chình ấy đem lại hậu quả gì? Với bản thân mỗi người, vòng vèo, chùng chình không khác gì một chất kích thích. Ta biết độc hại nhưng rồi ta vẫn lao vào. Ta không thể làm gì hơn ngoài việc từng chút bị nó hấp dẫn và thậm chí đánh mất chính mình. Chúng ta sẽ khó kiểm soát việc mình làm cũng như không xác định được mục tiêu, lí tưởng của bản thân. Bị cuốn trong sự chùng chình, vòng vèo, con người mờ mịt trong đường tương lai, bị chệch khỏi quỹ đạo của những suy nghĩ, tính toán ban đầu. Con người ta có thể đánh mất đi điều bình dị, tốt đẹp của bản thân và vướng vào những điều xa hoa, phù phiếm. Dần dần, điều giản đơn trong ta, điều thân thuộc đến không ngờ cũng bị ta lãng quên. Bạn biết không. Con người không bao giờ được dựng xây, được tạo nên từ cái vòng vèo, chùng chình. Ta của hôm nay được vun đắp bởi gia đình với cha mẹ yêu thương, với cuộc sống bình dị quanh mình. Con người mà ai cũng chọn cái vòng vèo, chùng chình thì những giá trị thật sự ở đời sẽ như thế nào? Lựa chọn, hướng đi là do con người. Nhưng dù chọn con đường với những bình dị hay con đường của điều phù phiếm với bao vòng vèo, chùng chình thì ta cũng hãy sống và yêu thương bằng trái tim mình. Cuộc đời chỉ có một. Bạn và tôi, chúng ta hãy sống sao cho trọn vẹn, ý nghĩa để đời là những yêu thương thay vì toan tính!