Ở trên cuộc sống này chúng ta không nên sống một mình , ta phải nghĩ cho người khác nữa . Bởi vì cuộc sống là sự chia sẻ , ta phải trao đi tình yêu thương , hiểu cho người khác thì mới sống hòa thuận được . Và khi hiểu cho người khác là cũng đang giúp cho bản thân , có thể là giúp cho bản thân theo nhiều cách khác nhau . Chẳng hạn như khi có một ai đó có vấn đề gì khó khăn thì ta có thể thông cảm , bỏ qua lợi ích của bản thân để có lợi cho cả 2 người . Những tình huống như vậy nó sẽ khiến cho bạn đẹp hơn trong mắt người khác , tạo ra thiện cảm với mọi người xung quanh . Và cũng có một số chương trình đã thể hiện cái sống vì mọi người như chương trình " Vì bạn xứng đáng " , đã giúp được rất nhiều mảnh đời khó khăn trên cuộc sống này. Qua đó ta thấy chúng ta vẫn đang sống trong một xã hội rất nhân đạo , vẫn có nhiều người quan tâm đến đời sống của mọi người thay vì chỉ nghỉ về lợi ích bản thân . Em hi vọng cái tình yêu thương ấy , nếp sống ấy vẫn sẽ được phát huy và gìn giữ đến nhiều đời sau .
Phép thế : Những tình huống như vậy ( thế cho " khi có một ai đó có vấn đề gì khó khăn thì ta có thể thông cảm , bỏ qua lợi ích của bản thân để có lợi cho cả 2 người "