Bài làm:
Hôm nay mẹ có công việc đột xuất giao cho hai chị em làm việc nhà, mẹ nói:
- Ở nhà hai chị em ngoan nhé, chị nhớ tưới cây rau còn em thì nhớ mà quét nhà.
Câu em trai nói:
- Dạ, tụi con ở nhà sẽ làm xong việc của mình ạ.
Người chị hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, tưới rau như thế nào ạ?
Mẹ trả lời:
- Con thấy giếng ở sau nhà mình chứ, con lấy thúng ra đó múc nước rồi lấy ca tưới lên từng cây một. Con nhớ tưới nhẹ thôi nhé, nếu không đất sẽ trôi đi và rễ sẽ bung ra khỏi đất nhé.
Người mẹ nói tiếp:
- Các con ở nhà ngoan nha, không được chạy lung tung trong khi mẹ chưa về.
Hai chị em cùng nói:
- Vâng ạ. - Rồi đi làm việc của mình.
Khi làm xong cô chị nói:
- Em ơi ra chơi ô ăn quan này, chị tìm đá và vẽ ô rồi n.... - Khi vô nhà thì không thấy em đâu.
Khi mẹ về không nhìn thấy cậu em mà thấy người chị chạy ra và nói:
- Mẹ ơi! Em chạy lung tung đâu rồi mẹ ạ, con tìm khắp nhà thì không thấy em đâu cả.
Mẹ nói:
- Hai mẹ con mình chia ra mà tìm em chứ còn khóc gì nữa.
Trên đường đi tìm hai người hô thật to để cho cô bé nghe:
- Hưng ơi con ở đâu....Hưng ơi...
- Hưng ơi em đâu rồi....Hưng ơi...
Cậu em thấy mẹ và chị đang tìm thì ra ngoài xem:
- Có chuyện gì vậy??
Mẹ và chị đưa cậu bé về nhà, mẹ nói:
- Sao con không ở nhà đến lúc mẹ về, nếu muốn đi chơi thì cũng phải nói cho chị biết con chơi ở đâu chứ.
Rồi người chị nói:
- Thôi, mẹ đừng có giận em nữa, em đã biết lỗi rồi.
Em nói:
- Từ nay con sẽ không a cà đi chơi nữa, mong mẹ thứ lỗi ạ!
Mẹ nói:
- Được rồi, mẹ sẽ không trách con nữa.
-------------Hết----------
Mời bạn tham khảo.
Nếu hay thì cho mik xin ctlhn về cho nhóm nhé!
@Kate gửi.