1.
Tuy đã là học sinh lớp 7 nhưng em vẫn không thể nào quên được cái kỉ niệm ấy-ngày khai trường đầu tiên trong đời mình.Đó là một buổi sáng đầu tháng 9. Sau một đêm mưa,bầu trời nắng ấm dìu dịu. Mẹ gọi em dậy sớm, mặc vào cho em một chiếc áo trắng tinh cổ lá sen và chiếc váy màu xanh nước biển mà mẹ đã ủi kĩ đêm qua.Khi đi đường,trong đầu em hiện lên hàng bao câu hỏi ,nhưng cuối cùng em vẫn gạt đi hết để bước vào trường.Trong sân trường,các bạn trai tỏ ra mạnh dạn hơn,còn các bạn nữ thì quấn bên chân cha mẹ,em cũng vậy vậy.Rồi tiếng trống "tùng ,tùng,tùng.." vang lên ,mẹ dắt tay em vào lớp,cho em xếp thành hàng ngay ngắn để vào lớp học.Dù không muốn rời tay mẹ nhưng em vẫn phải làm vậy để bắt đầu buổi học mới.Trong tiết học,cô giảng dạy rất nhiệt tình nên em cũng hiểu bài rất rõ.Khi đã đi qua thật nhiều kỉ niệm buồn vui, em mới nhận ra rằng, những ngày đầu tiên luôn mang lại cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời nhất.Đó sẽ là những kỉ niệm mà em không bao giờ quên!
2.
Trước hết,nhân vật mẹ trong văn bản "cổng trương mở ra" là một người mẹ hết sức chu đáo . Ngày đầu tiên đến trường là một ngày vô cùng quan trọng với mỗi đứa trẻ,ý thức được điều đó,người mẹ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng,chu đáo.Sự chu đáo của mẹ thể hiện qua từng hành động nhỏ như là " đắp mền,buông mùng,ém góc".Không chỉ vậy,người mẹ còn chuẩn bị cho người con đủ mọi thứ về vật chất và tinh thần.Về vật chất mẹ chuẩn bị "quần áo mới,giày nón mới,tập vở mới,mọi thứ đâu đó đều đã sẵn sàng"để con có thể cảm nhận rõ sự quan trọng của ngày đầu tiên đến trường.Trong đêm trước ngày khai giảng của con,người mẹ còn thao thức không ngủ được.Phải chăng vì bồi hồi,xúc động trước ngày quan trọng của con.Nhân vật mẹ còn hồi tưởng về ngày đầu tiên đến trường của mẹ để thấu hiểu cho cảm xúc của đứa con.Qua tình cảm,suy nghĩ của mẹ còn thấy được sự quan tâm,ý thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với trẻ em,đối với sự nghiệp giáo dục,đồng thời còn thấy được vai trò của giáo dục đối với mỗi con người.
Gửi em!Cho chị xin 5* ,cảm ơn và ctlhn nhé!
#Study well<3