1. Cảm nghĩ của dế Mèn khi đứng trc nấm mộ của d. Choắt: Dế Choắt à, tôi thương Choắt lắm ! Lúc đó tôi kiêu căng, muốn chứng tỏ mình sắp đứng đầu thiên hạ và ra muốn oai với Choắt thôi. Nhưng tôi đâu thể ngờ rằng Choắt sẽ ra nông nỗi này. Giờ đây tôi đã hối hận, hối hận lắm rồi ! Giá mà tôi không trêu chị Cốc thì tốt biết mấy, để giờ phải mất đi một người bạn láng giềng. Tôi cảm thấy thật cô đơn biết bao! Tôi hối hận rằng, lúc Choắt còn sống trên đời tôi đã không đối xử tốt với Choắt. Nếu bây giờ có thể đánh đổi sinh mạng của mình cho Choắt, tôi sẵn lòng. Nhưng đã muộn rồi! Choắt hãy tha thứ cho Mèn nhé. Bây giờ, tôi xin hứa với Choắt rằng sẽ thay đổi cái thói xấu này đi, bài học này tôi xin luôn luôn khắc ghi trong lòng. Mong Choắt hãy an tâm mà yên nghỉ nhé. Vĩnh biệt cậu, Choắt....
2. Bài học rút ra: Ở đời mà có thói hung hăng, kiêu ngạo thì sớm hay muộn gì cũng rước họa vào thân. Kẻ hung hăng, kiêu ngạo có thể sẽ làm hại người khác. Vì vậy chúng ta ko nên có thói hung hăng, kiêu ngạo mà phải đoàn kết.
3.Dàn ý chi tiết:
a. MB
- Nguyên nhân mắc lỗi bị biến thành con vật nào? (VD: con chuột)
b.TB
- Cảm giác của em lúc bị biến thành con vật đó
- Những điều thú vị và rắc rối.
+) Thú vị
- Gặp cộng đồng loài chuột
- Tha hồ phá phách, gặm nhắm.
- Được đi du ngoạn khắp nơi.
+) Gặp những rắc rối nào?
- Mèo tóm, vướng vào bẫy chuột, cảm giác khi đó.(sợ hãi, tìm đường thoát thân,...)
- Em mong muốn trở lại thành một con người bình thường, hối hận vì điều mình làm sai trước đó.
c. KB
- Thì ra đó chỉ là giấc mơ.
- Ngẫm nghĩ bài học rút ra
- Lời hứa của em
(Bn tham khảo nhé. Chúc bạn học tốt)