1. Bình Lương là chỗ náu nương
An Bình là chỗ tình thương đậm đà.
2. Nhà Bè nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về.
3.
Ngó lên trời, mưa sa lác đác,
Ngó xuống đất, hạt cát nằm nghiêng.
Rượu Ba Xuyên rót đãi người hiền,
Trước là đãi bạn, sau giải phiền cho anh.
4.
Nước chảy xuôi làn sóng ngược,
Sông đầy không được dồn xuống biển Ba Tri.
Em ơi đừng sợ chuyện đó làm gì,
Anh đây chưa vợ nhu mì nết na.
5.
Nước Cửu Long sóng dờn cuồn cuộn,
Cửa Hàm Luông, mây cuốn cánh buồm trôi.
Bậu với qua hai mặt một lời,
Trên có trời, dưới có đất,
Ngãi trăm năm vương vất tơ mành.
Tử sanh, sanh tử chung tình,
Dù ai ngăn đón, tôi với mình cứ thương.
6.
Cá Trà Vinh xanh kì đỏ dạ,
Gái xứ này không lang chạ đâu anh
7.
Anh đi đóng đáy Bãi Ngang,
Ghé qua Láng Lộc để nàng lượm tôm.
8.
Anh về Ba Vát chợ Thơm,
Ruộng nhà lúa tốt cây vườn xanh tươi.
9.
Ba Lai cầu gối đầu Rạch Miễu,
Anh thương anh hiểu,
Chứ em chưa hiểu song thân,
Mẹ biểu thì anh phải vâng,
Thôi về mai mối ngày gần anh qua.
10.Ai ơi qua đất An Bình,
Trai tài gái sắc lừng danh xã nhà.
Cho mình hay nhất nhé!!!