X+12=-5-x x+5=10-x 2(x-1)+3(x-2)=x-4

Các câu hỏi liên quan

vào lúc 4h30p mik sẽ đăng câu hỏi 60 đ Hổ con hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết hạnh phúc ở đâu vậy?". Hổ mẹ âu yếm nhìn hổ con và nói: "Hạnh phúc ở đâu ư? Hạnh phúc ở đuôi của con đó". Thế à, hổ con không ngừng quay tròn đuổi bắt cái đuôi của mình - nó muốn bắt lấy hạnh phúc. Thế nhưng, tuy đã cố gắng hế sức, nhưng nó vẫn không thể nào bắt được nên dừng lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc của con?". Nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nó, hổ mẹ cười và nói: "Đứa con ngốc nghếch của ta ơi, không thể dùng cách đó để có được hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ luôn đi theo con!". LỜI BÌNH: Ai cũng đều hi vọng mình được hạnh phúc. Dân gian có câu "ăn được ngủ được là tiên". Câu này chỉ đơn thuần nói về sức khỏe. Thực ra, hạnh phúc không chỉ là sự thỏa mãn nhu cầu về vật chất mà yếu tố tâm lí đóng một vai trò rất quan trọng. Tâm lí thoải mái sẽ làm cuộc sống trở nên vui vẻ. Sống trong một tâm trạng đau khổ, thì cho dù cuộc sống có sung túc, đầy đủ đến mấy, con người vẫn cảm thấy cuộc sống không được như ý muốn. Đề bài: Qua câu chuyện trên, hãy nêu suy nghĩ của em về quan niệm hạnh phúc của hổ mẹ.