Tình mẫu tử có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể sánh bằng. Hai câu thơ trên cho ta thấy được sự hi sinh, vất vả của người mẹ để nuôi con khôn lớn. Tình mẫu tử là tình thương yêu, là sự hi sinh, sự chở che và bao dung của người mẹ đối với con của mình. Mẹ có thể hi sinh cả thân mình vì con, vì sự hạnh phúc mai này của đứa con bé bỏng. Suốt đời tần tảo nuôi con, mẹ không cần sự báo đáp của con, mẹ chỉ mong con được khôn lớn, được thành đạt và trở thành con người có ích cho xã hội. Sự hi sinh của mẹ thật cao cả ! Trong tình bạn cũng có những người bạn tốt, bạn xấu, trong tình yêu cũng có người chung thủy, kẻ phản bội, nhưng tình mẫu tử thì không bao giờ có hai chữ " phản bội". Chẳng có ai yêu con nhiều như mẹ vậy. Tình yêu của mẹ dành cho con là điều kiện, không có gì có thể sánh được. Mẹ dù không thể sống mãi, nhưng dù không còn hơi thở, linh hồn vẫn luôn dõi theo từng bước con đi. Mặc cho bản thân có thể vất vả, cũng không muốn con chịu khổ. Dành cho cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Chỉ cần con cười vui, chỉ cần con mạnh khỏe, mẹ dù khó nhọc vẫn âm thầm chịu đựng. Cho dù ta có làm sai, mẹ vẫn luôn bao dung và tha thứ. Để báo đáp công ơn của mẹ, mỗi chúng ta phải biết kính trọng, biết chăm sóc cho mẹ.