Gia đình chính là một phần tử nhỏ góp phần tạo nên cấu trúc xã hội. Như một sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại với nhau, những thành viên trong gia đình luôn dành cho nhau một sự quan tâm, yêu thương và gắn kết đặc biệt. Hơn hẳn bất kì một thứ tình cảm nào khác, tình cảm gia đình vô cùng gần gũi mà cũng rất đỗi thiêng liêng. Những người thân trong nhà là những người hết lòng vì chúng ta, sẵn sàng chịu đựng và sẻ chia những đắng cay cùng ta trong cuộc sống. Bất cứ khi nào ta mệt mỏi, chán chường, ta vẫn có một nơi để tìm về, đó là mái nhà thân yêu. Nơi ấy có tình yêu và sự che chở của ba, có giọng nói dịu dàng cùng sự ân cần của mẹ. Nhà là nơi nuôi dưỡng những kí ức tuổi thơ,chứa đựng những tiếng cười đùa vui vẻ, yêu thương.Tình cảm gia đình thiêng liêng là thế, vì vậy mỗi chúng ta cần yêu quý và gắn bó với gia đình của mình hơn .Mỗi người con trong gia đình cần có trách nhiệm đoàn kết , yêu thương nhau , ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ . Hãy trở thành chỗ dựa tinh thần vức chắc cho cha mẹ lúc về già và hãy trân trọng và nâng niu những tình cảm tốt đẹp của mái ấm ấy vì gia đình chính là cội nguồn của mọi yêu thương.