-32.(-64)+64.(-72)= mấy anh chị giú em với ạ

Các câu hỏi liên quan

Một ô tô có khối lượng 1800 kg có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất là 300 cm2 . Khi đó áp lực và áp suất của ô tô lên mặt đường lần lượt là A: 18000 N ; 600000 N/m2 B: 1800 N ; 600000 N/m2 C: 1800 N ; 60000 N/m2 D: 18 000 N ; 60000 N/m2 18 Nếu gọi P là trọng lượng của vật, FA là độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng. Vật nổi lên bề mặt chất lỏng khi A: P < FA B: P ≥ FA C: P > FA D: P = FA 19 Một vật nặng đang đứng yên ở đầu dưới của một lò xo như hình vẽ bên dưới. Chọn hình vẽ biểu diễn đúng các lực tác dụng lên vật nặng. A: Picture 4 B: Picture 5 C: Picture 3 D: Picture 6 20 Hai lực gọi là cân bằng khi A: cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. B: cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. C: cùng phương, cùng độ lớn, cùng tác dụng lên một vật. D: cùng đặt lên một vật, cùng độ lớn, có phương nằm trên cùng một đường thẳng nhưng ngược chiều. 21 ‏Một vật chuyển động với tốc độ‏ 36 km/h. Chuyển động có cùng độ lớn vận tốc với vật đó là A: 36000 m/s B: 36 m/s. C: 10 m/s D: 100 m/s 22 Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất? A: Người đó đứng co một chân lên. B: Người đó đứng bằng cả hai chân C: Người đó đứng bằng cả hai chân nhưng cúi gập xuống. D: Người đó đứng bằng hai chân, tay cầm quả tạ 23 Móc một quả nặng vào lực kế, ở ngoài không khí thì lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước thì số chỉ của lực kế A: không đổi B: tăng lên C: bằng 0 D: giảm đi 24 Chọn phát biểu đúng A: Chất lỏng gây áp suất lên cả đáy bình, thành bình và các vật ở trong chất lỏng. B: Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình và thành bình. C: Chất lỏng chỉ gây áp suất lên các vật nhúng trong nó D: Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình 25 Một bình hình trụ cao 25cm đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 . Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là A: 400Pa; B: 25000Pa; C: 250Pa; D: 2500Pa.

ĐỌC, VIẾT LẠI CÁC CÂU SAU: 1. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. – Vincent Van Gogh – 2. Sự phong phú tuyệt diệu của trải nghiệm sẽ mất đi đôi chút phần thưởng niềm vui nếu không có giới hạn để vượt qua. Thời khắc lên tới đỉnh núi sẽ chẳng tuyệt vời được bằng một nửa nếu không phải đi qua những thung lũng tối tăm. – Helen Keller – 3. Thành công là tích số của: làm việc, may mắn và tài năng (Những vòng tay âu yếm, Nxb Trẻ, Tp.HCM, 2003) 4. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ A. Lincoln đã từng nói: Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào. 5. Henry Ford (1863 -1947) - người sáng lập Công ty Ford Motor, từng là một trong ba người giàu nhất thế giới cũng đã đúc kết: Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứmột cách thông minh hơn. 6. Thomas Edison: Không phải là tôi đã thất bại, chẳng qua chỉ là tôi đã thực hiện hàng nghìn cách chưa có hiệu quả. 7. Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta. - Victor Hugo – 8. Nếu nước mắt con người tràn ngập đại dương thì hạnh phúc ở đâu cũng có - F. Dotxtôiepxki – 9. Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu. – Khuyết danh – 10. Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao? - Vincent Van Gogh – 11. Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều gió. (Henry Ford) 12. Nếu tôi không đốt lửa Nếu anh không đốt lửa Nếu chúng ta không đốt lửa Thì làm sao Bóng tối Sẽ trở thành Ánh sáng! - Nazim Hilsmet – 13. Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. – Voltaire – 14. Vào khoảnh khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn. – Barack Obama – 15. Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống. - M.Gorki – 16. Martin Luther King - nhà hoạt động nhân quyền Mỹ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng: Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt. 17. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. (Xu – khôm – lin-xki) 18. Trái đất có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người nhưng không thể đáp ứng được lòng tham của con người. - Mahatma Gandhi - 19. Chúng ta xử tệ với Trái Đất bởi ta coi nó là một tài sản thuộc về mình. Khi nào chúng ta coi mình thuộc về Trái Đất, chúng ta có thể cư xử lại với tình yêu và sự kính trọng. - Aldo Leopld – 20. Chúng ta chẳng thể hiểu hết được giá trị của nguồn nước cho đến khi cái giếng cạn khô - Thomas Fuller - 21. Chúng ta không thừa kế Trái Đất từ tổ tiên, chúng ta mượn nó từ thế hệ tương lai. - Ngạn ngữ Mỹ- 22. Niềm tin giống như một tấm gương, bạn có thể lắp ráp lại khi nó bị vỡ những cuối cùng bạn vẫn cứ nhìn thấy sự hiện diện của những mảnh vỡ trong sự phản chiếu đầy ngu ngốc. - Lady Gaga – 23. Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin - Steve Jobs - 24. Nhạc sĩ S. Gunô có lần nói: Hồi tôi hai mươi tuổi, tôi chỉ thừa nhận riêng tôi có tài. Ba mươi tuổi tôi đã nói: Tôi và Môda. Bốn mươi tuổi tôi nói: Môda và tôi. Còn bây giờ tôi chỉ nói: Môda. ...MÌNH KHÔNG HIỂU MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!!!!!!!!!