Trong các nhân vật truyền thuyết , em thích nhất là nhân vật Thánh Gióng. Vì:
- Gióng sinh ra khác thường, cách lớn lên, cách đánh đánh giặc cũng rất kì lạ.
- Gióng là người anh hùng bất tử, ko màng danh lợi vua ban.
- Tiếng nói đầu tiên không phải là cha mẹ nà là tiếng nói đòi đi đánh giặc để cứu nước.
- Hình tượng Thánh Gióng mang tầm vóc của cả dân tộc.
- Trong khi chiến đấu, Gióng biết vận dụng những thứ trong tự nhiên. ( nhổ cụm tre cạnh đường )
- Câu chuyện được xây dựng bằng những chi tiết kì ảo, thần kì -> làm tô đậm vẻ đẹp của người anh hùng giết giặc cứu nước.
-...