Đáp án:
$82$
$350$
$-2469000$
Giải thích các bước giải:
$(47 - 52). 3 + 97$$= - 5 . 3 + 97$$= - 15 + 97$$=82$
$446 - (650 - 554)$$= 446 - 96$$= 350$
$122. (-12345) + 12345. (-78)$$= - 1506090 + -962910$$=-2469000$
Đáp án + Giải thích các bước giải:
`(47 - 52). 3 + 97`
`= -5 . 3 + 97`
`= -15 + 97`
`= 82`
`446 - (+650 - 554)`
`= 466 - 96`
`= 370`
`122. (-12345) + 12345. (-78)`
`= -12345 . [122 + 78]`
`= -12345 . 200
`= -2469000`
khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân hủy thì thu được một thể tich khí O2(dktc) bằng với thể tích khí O2 dùng để đốt cháy hoàn toàn 126 sắt là: A. 122.5 gam B.245 gam C. 367.5 gam D. 75.5 gam
phải xếp bao nhiêu hình lập phương nhỏ có diện tích 1cm3 để được một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 150cm3
Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}5y^3-(x+7)y^2+3y+x^2-2x=0\\\sqrt{7-x}+\sqrt{x+7y+5}=3(x-8)^2+5y-\frac{1}{2}\end{array}\right.$
Phân tích cách cảm nhận về thời gian của Xuân Diệu trong đoạn trích sau: Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, Không cho dài thời trẻ của nhân gian, Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại! Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt… Con gió xinh thì thào trong lá biêc, Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi? Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa? Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa… Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm, (Vội vàng, Xuân Diệu - Ngữ văn 11, tập hai, NXB Giáo dục, 2007, tr.23) Từ đó nhận xét quan niệm nhân sinh tích cực của nhà thơ.
5x+6y = 2 và 7x+3y = -1 Hộ tớ vs các cậu thank trước
phong trào Cần Vương do ai lãnh đạo và phát triển ra sao,mục đích của phong trào là gì
Task 2: What are your TV-watching habits? Write a short description of your TV-watching habits
nguyên nhân,diễn biến cuộc phản công phái chủ chiến tại kinh thành Huế năm 1885
hãy viết 1 đoạn văn từ (5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về bài ca dao sau : Công cha như núi ngất trời nghĩa mẹ như nc ở ngoài biển đông Núi cao biển rộng mênh mông cù lao chín chữ ghi lòng con ơi (cảm ơn các bạn trước)
Cho hai véc tơ a = (-11) ; b= (2; 0). Góc giữa hai véc tơ a, 5 là
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến