5. Viết một đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của em về nhà văn Nguyên Hồng, trong đó có sử dụng một trong các thành ngữ sau: chân lấm tay bùn, khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, tình sâu nghĩa nặng.
Đọc đoạn trích " Trong lòng mẹ" chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được những tác giả Nguyên Hồng lại có thể sống một cuộc sống khó khăn đến vậy, cuộc sống của những người " chân lấm tay bùn". Ông từ nhỏ đã bị đẩy vào một môi trường " khố rách áo ôm" với những con người " đầu đường xó chợ". Nhưng sống trong hoàn cảnh đó thì ông vẫn luôn giữ được một tấm lòng đẹp, làm một con người " tình sâu nghĩa nặng".