Đáp án:
Giải thích các bước giải:
(6x+1)(6x+1-6x+1)-6x+1
=2(6x+1)-6x+1
=12x+2-6x+1
=6x+3
chúc bạn hok tốt
Người lao động có nghĩa vụ A. chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động. B. tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên. C. không được nghỉ chế độ khi cơ sở lao động đang nhiều việc. D. làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn do đặc thù công việc.
Ai vẽ cho mình một con gà cute nhé! Ưu tiên Gà đeo kính~
Xét rính tương đương của các phương trình: (1-x)(x+2)=0 (2x-2)(6+3x)(3x+2)=0 (5x-5)(3x+2)(8x+4)(x^2-5)=0 a, Khi ẩn số x chỉ nhận trên tập N b, khi ẩn số x chỉ nhận trên tập Z. c, khi ẩn số x chỉ nhận trên tập Q D, khi ẩn số x chỉ nhận trên tập R Giúp e vs ạ. E cảm ơn!!!
Sách có nhiều lợi ích đối với chúng ta, vì thế mỗi người cần có phương pháp đọc sách và sử dụng sách đúng đắn, hiệu quả. Hãy viết một đoạn văn nghị luận (7 – 9 câu) để khuyên mọi người về điều đó. GIÚP MK VỚI
GIÚP MIK VỚI Ạ Trả Lời đc câu nào thì trả lời ạ Thanks
Có ý kiến cho rằng ý thức dân tộc ở đoạn trích ''Nước Đại Việt ta'' là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài thơ ''Sông núi nước Nam'' (đã học ở lớp 7). Em hãy viết một đoạn văn tổng - phân - hợp khoảng 12 câu để trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến đó. Trong doạn văn có sử dụng câu cảm thán (gạc chân và chỉ rõ)
Tính bằng cách hợp lý: -37.56 + (-56).(-87)
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O cái này là phản ứng j v ạ
suy nghĩ câu ca dao: ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần viết một bài văn ngắn theo đề bài trên làm theo Dàn bài :a/mở bài:bát cơm và công sức của người lao động b/thân bài: -cơm gạo trời sinh nhưng do sức người mới có -nỗi gian khổ vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo ngày nay lao động nông nghiệp tuy có máy móc hỗ trợ nhưng vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên -người đông,lương thực có hạn ->thái độ quý trọng bát cơm,hạt gạo -lòng biết ơn người nông dân -Hoài bão làm cho lao động nông nghiệp bớt vất vả và có hiệu quả c/kết bài: hãy biết quý trọng bát cơm
Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện yêu cầu: "Nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con Về đi thôi, bữa cơm chiều vẫn đợi Cây khế già, cây xoan nâu cứ hỏi… Dáng yêu thương sao lạc mãi chưa về? Áo con xanh và mái tóc còn xanh Như lá đang xuân, sao lìa cành bất chợt? Mẹ hỏi trời, trời mưa nhòe tấm tức Mẹ hỏi đất, đất câm nín không hay. Chiếc áo sờn, hơi ấm vẫn còn đây Mẹ cầm trên tay – bế bồng thơ ấu Quản gì đâu bao mồ hôi xương máu Cho hôm nay con khôn lớn hình hài Để hoàng hôn đời mẹ vẫn thấy nắng ban mai Lấp lánh mắt con khoác trên mình cảnh phục Người chiến sĩ sẽ vì dân vì nước Nối gót cha ông, yêu dòng máu Lạc Hồng. […] Đất nước tự hào vì có các con Nhịp trái tim đập nhịp bình yên sông núi Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối Giấc thảnh thơi bay đến những mặt trời." (Trích Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối… - Lương Đình Khoa) NLXH: Qua đoạn trích, hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự hi sinh của những người lính giữa thời bình
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến