Em đang sống ở thời điểm "ngày mai" mà tác giả nhắc đến trong văn bản, khi "sắt thép có thể nhiều hơn tre nửa". Theo em, tre vẫn là một hình ảnh vô cùng thân thuộc với đất nước, con người Việt Nam vì tre vẫn xuất hiện trên phù hiệu thiếu nhi, tre vẫn trong những bản làng, xóm thôn, những câu chuyện cổ tích... Tre có thể bị thay thế dần bởi sắt thép, nhưng giá trị tinh thần mà tre mang đến và hình ảnh bóng tre rung rinh trong gió mãi đậm sâu trong tâm trí mỗi người Việt dù là thế hệ hôm nay hay mai sau. Bởi lẽ: uống nước nhớ nguồn và trân trọng biết ơn thì mãi đậm sâu trong tim mỗi con người Việt Nam.