-Thái độ, cử chỉ, lời nói của tên cai lệ đối với anh Dậu không có sự tôn trọng , vô cùng độc ác và cầm thú !
-Hình ảnh cai lệ :
+Cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng
+Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ
+Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
-Cách miêu tả của tác giả vô cùng độc đáo và chân thực , qua đó cho ta thấy cai lệ là một tên chó săn người , một tên tay sai cầm thú không còn tính người .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By_chuc_mot_ngay_tot_lanh_or_lianquare_cam_on_vi_da_hoi_!!!