Vào mỗi dịp sinh nhật là những lần tôi có đầy áp những món quà thú vị. Nhưng tôi còn nhớ nhất đó chính là món quà do anh trai tặng vào dịp sinh nhật năm 12 tuổi. Anh tôi chẳng tặng những con thú nhồi bông, những bộ đồ xinh đẹp hay những phụ kiện lấp lánh. Anh tôi hôm đó chỉ tặng tôi một tấm thiệp kèm lời chúc viết tay, bên trong có một cuộn băng nhỏ. Anh bảo tôi khi nào cảm thấy thích hợp thì xem cuộn băng có những gì. Đêm hôm đó, tôi nhân lúc mọi người đi ngủ liền háo hức mở cuộn băng ra xem. Thật bất ngờ! Cuộn băng ghi lại những kỉ niệm từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Có những chuyện vui khiến tôi cười, có những chuyện buồn làm tôi rơi nước mắt. Nhưng tôi rất vui và bất ngờ với món quà của anh trai tặng, tôi cắt giữ cuộn băng cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ như giữ gìn những kỉ niệm khó quên.