a, Luận điểm: Nhân dân quê em hăng hái hưởng ứng Tết trồng cây
- Luận cứ 1: Mọi người luôn hăng hái tham gia các hoạt động trồng cây ở địa phương
- Luận cứ 2: Các cấp chính quyền, các ban lãnh đạo luôn làm gương cho người dân noi theo
- Luận cứ 3: Lợi ích của việc trồng cây được đưa vào giáo dục cho thế hệ trẻ.
b, Nhân dân quê em luôn hăng hái hưởng ứng tham gia Tết trồng cây được phát động hàng năm. Thật vậy, cứ sau Tết là toàn thể người dân quê em lại nô nức tham gia vào Tết trồng cây được tổ chức tại địa phương. Diễn ra trong suốt 1 tuần, người dân nào cũng kêu gọi cả gia đình, bạn bè mình đến trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc. Ngày ngày cứ từ sáng đến tối, người nào bận thì người khác làm thay, mọi người cứ thay phiên nhau mà ươm mầm từng cây một. Không khí trên những quả đồi lúc nào cũng rộn ràng, đông vui, náo nhiệt, xua tan đi sự mệt mỏi mà chỉ có nụ cười hạnh phúc. Thứ hai, lãnh đạo địa phương em cũng là những tấm gương mẫu mực cho người dân noi theo. Bác Tuấn, ủy ban xã ngày nào cũng phụ trách trồng cây cùng người dân. Bác sẵn sàng xúc đất, xách đất, ươm mầm chẳng ngần ngại để hòa chung ko khí với người dân. Thứ ba, việc lợi ích của trồng cây còn được đưa vào những bài học trên trường của học sinh. Các em hiểu được lợi ích của cây xanh và những biện pháp bảo vệ rừng. Tóm lại, việc chứng kiến từng cây xanh lớn lên và mang lại lợi ích cho con người, người dân quê em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.