a.Nêu cảm nhận về thái độ của nhân vật trữ tình trong câu thơ Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si (Trích Lưu biệt khi xuấ tdương – Phan Bội Châu). b. Phân tích ngắn gọn vẻ đẹp của các hình ảnh: trường phong, Đông hải, thiên trùng bạch lãng. A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết:a. Câu thơ Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si (“Thánh hiền đã vắng thì có đọc sách cũng ngu thôi!”) thể hiện thái độ dứt khoát chối từ nền học vấn cũ và khí phách ngang tàng, táo bạo, quyết liệt của một nhà cách mạng tiên phong. Ông dám đối mặt với cả nền học vấn cũ để nhận thức chân lí: sách vở Nho gia thánh hiền từng là rường cột tưtưởng, đạo lí, văn hóa cho nhà nước phong kiến Việt Nam hàng ngàn năm lịch sử thì giờ đây chẳng giúp ích gì trong buổi nước mất nhà tan. b.Các hình ảnh: trường phong(“Ngọn gió dài”), Đông hải (“biển Đông”), thiên trùng bạch lãng (“ngàn đợt sóng bạc”) đều là những hình ảnh khoa trương lớn lao, kì vĩ, lãng mạn, hào hùng. => Làm nổi bật tư thế“bay lên” khiến con người sánh ngang vũ trụ. => Khát vọng hành động: ra đi tìm đường cứu nước, thỏa chí làm trai