Văn bản trên nói về vấn đề gì? Đặt nhan đề cho văn bản.A.B.C.D.
Vấn đề nào được đặt ra ở văn bản làm anh/ chị băn khoăn, suy nghĩ nhiều nhất? Vì sao? (Trình bày khoảng 5-7 dòng).A.B.C.D.
Từ văn bản trên, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao trình độ nhận thức của người dân Việt Nam khi tham gia giao thông?A.B.C.D.
Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. A.B.C.D.
Từ cảm nhận về đoạn thơ, anh chị hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử (trình bày trong khoảng 5-7 dòng). A.B.C.D.
Toàn cầu hóa là gì? Các biểu hiện của toàn cầu hóa? A.B.C.D.
Cho bảng số liệu sau:Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2016 (%)Nguồn : worldbbankVẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của 2 nhóm nước năm 2016. Từ đó rút ra nhận xét A.B.C.D.
Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó thế nào?A.B.C.D.
“Chà! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ? Cuối cùng em đánh liều một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ánh sáng kì dị làm sao! Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng”1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Do nhà văn nào sáng tác?2. “Chà” là thành phần gì của câu? Em hãy phân biệt sắc thái biểu cảm của hai từ “chà” trong đoạn văn trên?3. Cuối tác phẩm, tác giả có viết: “Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu mà em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm”Từ đoạn văn trên em hãy nêu những suy nghĩ của mình về sự thờ ơ vô cảm trong xã hội hiện đại.A.B.C.D.
Tôi thấy mình đã khôn lớnA.B.C.D.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến