Trong cuộc đời của mỗi người, chắc người nào cũng có một người bạn thân nhất của mình. Và em cũng thế em cũng có một người bạn thân nhất của mình. Em gặp bạn khi bà em sang nhà bạn ấy chơi nhân ngày xinh nhật của bạn ấy.
Bạn ấy tên là Dưỡng Như Quỳnh. Năm nay Quỳnh đã 12 tuổi rồi. Và trong ngày sinh nhật của Quỳnh, em chơi đùa với Quỳnh bôi bánh kem lên mặt nhau rồi, đi mua sắm chung với Quỳnh. Hôm đó là một ngày kỉ niệm khó quên về tình bạn của em và Quỳnh vì bạn ấy đã dẫn em đi chơi rất nhiều chỗ. Trong lúc em đang chơi patin em lỡ bị ngã bạn ấy đã diều em ngồi xuống ghế, rồi lấy khăn ướt lau cho em. Em và Quỳnh từ đó đã trở thành ban thân, em và Quỳnh đi mua đồ đôi, giày đôi, nón đôi, và đồng hồ đôi.
Em rất cảm ơn bạn ấy vì bạn ấy đã giúp em biết được cảm giác có được một người bạn thân nó như thế nào? Và bạn ấy đã cho em biết được là tình bạn nó bao la lắm.
Mình đã làm giúp bạn rồi mong bạn cho mình 5 sao và ctlhn