Thời gian gần đây, đại dịch Covid đã khiến toàn nhân loại điêu đứng. Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có tới hơn 200 triệu ca nhiễm và hơn 2 triệu ca tử vong. Ở Việt Nam, số ca nhiễm là hơn 2000 ca cùng 35 ca đã tử vong. Nền kinh tế của bất cứ nước nào cũng bị chao đảo. Kéo theo đó, một loạt những vấn đề tiêu cực về chính trị, xã hội cũng ghé thăm. Chưa bao giờ nhân loại lâm vào cảnh bi đát như bấy giờ. Thế nhưng, ở đất nước chúng ta, càng "vất vả và gian lao" thì lại càng "cứ đi lên phía trước". Chính những lúc khó khăn nhất, tình yêu thương càng toả sáng. Những ATM gạo, ATM khẩu trang ra đời đã cứu giúp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những bộ quần áo, những chiếc bánh chưng xanh được vận chuyển tới khắp mọi miền Tổ quốc. Các y, bác sĩ đứng đầu tuyến ra sức sản xuất vắc xin và chăm sóc bệnh nhân. Các chú bộ đội sẵn sàng nhường chỗ ở để làm khu cách ly. Lúc này, tình yêu thương lẫn nhau của con người được đẩy mạnh. Thế nhưng, không khỏi đau lòng khi vẫn có những thành phần lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cho bản thân: bán giá khẩu trang trên trời, trốn khai báo y tế, trốn cách ly,... Sự ích kỷ ấy đã gây không ít khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Việt Nam chúng ta vẫn luôn là quốc gia chiến đấu với dịch bệnh Covid tốt. Song, để thật sự có thể xoá sổ "thần chết" Covid, con người cần đồng lòng, đồng sức.