dân gian ta có câu tục ngữ: gần mực thì đen gần đèn thì rạng.Nhưng có bạn lại bảo: gần mực chưa chắc đã đen,gần đèn chưa chắc đã rạng.em hãy viết bài văn chứng minh,thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em
viết đoạn văn quy nạp từ 10-12 câu phân tích khổ 3 của quê hương để làm rõ cảnh thuyền đánh cá về bến trong đó sử dụng 1 câu hoi tu từ và 1 câu phủ định giúp tôi vs ?
Các anh chị ơi giúp em với ạ em đang cần gấp ạ, văn bản Cô Tô ạ
Bài tập đọc đền hùng đã gửi cho em nhớ đến một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc hãy kể tên các truyền thuyết đó
kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời của một nhân vật trog câu chuyện đó mình xẽ cho đầy đủ với điều kiện các bạn phải làm hẳn hoi
1. Bài tập 1: Thực hiện các bước: Định hướng chung; Lập dàn ý; Viết đoạn văn hoàn chỉnh cho đề bài: Viết đoạn văn khoảng15 câu theo cấu trúc tổng – phân – hợp, trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” ( Nguyễn Thành Long). 2. Bài tập 2: Dựa vào dàn ý bài tập 1, hãy viết hoàn chỉnh phần mở bài và một luận điểm nhỏ trong phần thân bài.
Câu 11: Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm và chiều rộng 1/4 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
Cho tam giác ABC có AB =10cm,AC=12cm trên AB lấy P sao cho AP =6cm trên AC lấy N sao cho AN=4cm nối N vs P cắt BC kéo dài tại M Vẽ hình và giải chi tiết rõ ràng giúp mik nhé .Thank
M.n giúp e với ạ Mai em nộp m.n giúp e nhaaaaa
Khoanh hộ mình câu 2 và câu 5 với.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến