Qua văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" của tác giả Phạm Văn Đồng, em đã có rất nhiều suy nghĩ về đức tính tốt đẹp này của Người. Trước hết, em nhận thấy đây là một phẩm chất tốt đẹp cần có ở mỗi con người. Bởi lẽ giản dị là sống không xa hoa, xa xỉ, biết tiêu tiền vào những việc cần thiết và sử dụng không lãng phí. Hơn hết, vốn là một vị chủ tịch nước, vậy mà Người lại sống giản dị, chỉ vỏn vẹn của vài bộ chiếc áo kaki đã bạc màu, đôi dép cao su và một căn nhà sàn. Bên cạnh đó, thực tế cuộc sống đã chỉ rõ, những người sống giản dị đều được mọi người yêu mến. Tiêu biểu như tỉ phú Phạm Nhật Vượng, mặc dù giàu có nhưng ông không bao giờ tiêu tiền bừa bãi, vô tổ chức. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà ông mới thành công được như ngày hôm nay. Hơn thế nữa, bản thân em cũng nhận thấy mình cần phải học tập đức tính tốt đẹp này của Bác. Bởi giản dị không chỉ giúp ta rút ngắn con đường đi đến thành công mà nó còn khiến bản thân ta được đánh giá cao trong mắt mọi người. Thật vậy, thử hỏi xem trên Trái Đất này, có vị chủ tịch nào sở hữu đức tính giản dị của vị cha già kính yêu. Chúng ta - mỗi con dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy noi gương Người và đừng mang trong mình những phẩm chất xấu xa, tiêu cực.