Bàn về tình bạn, có ý kiến cho rằng "Ai không có tình bạn chân chính thì không xứng đáng được sống". Trước hết, thế nào là tình bạn? Đó là một thứ tình cảm cao quý mà những người bạn dành cho nhau. Thực tế cho thấy, có rất nhiều tình bạn cao đẹp, vô giá và trong sáng. Tiêu biểu như tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ. Thật vậy, ý kiến trên là hoàn toàn đúng. Không có tình bạn chân chính, thì chúng ta không xứng đáng được sống. Bởi sẽ chẳng ai muốn tuyển dụng và chơi với những người chỉ biết vụ lợi cho bản thân. Bên cạnh đó, không có tình bạn chân chính, bạn sẽ sống trong tình cảnh cô độc bởi không ai biết bạn tồn tại, tâm hồn bạn luôn eo hẹp. Có tình bạn, tâm hồn ta sẽ luôn được bồi đắp và phát triển qua năm tháng. Hơn hết, chính nó sẽ là nguồn động lực, sức mạnh to lớn giúp ta luôn phát triển, có những bước đi vững vàng hơn trên đường đời. Chưa dừng lại ở đó, tình bạn sẽ là đôi cánh giúp ta bay cao, bay xa, đi đến chân trời rộng lớn hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tình bạn chân chính bởi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Như họ bị khuyết tật, nhà có hoàn cảnh khó khăn. Do đó mà chẳng ai kết bạn với họ. Bởi vậy mà họ vẫn xứng đáng được sống. Qua đây, mỗi chúng ta hãy cùng san sẻ với nhau, hãy biết lắng nghe và xây dựng tình bạn. Có như vậy, tình bạn ấy mới thực sự tốt đẹp, chân chính, phát triển và bền vững dài lâu.