Thơ 4 chữ :
Quê hương chao ôi !
Sức đẹp mênh mông
Đâu chẳng ai bằng
Sức xanh quê em
Đồng lúa vàng giòn
Có bay dập diều
Lũ trẻ trên đồng
Thổi sáo vi vu
Tiếng cười rộn rã
Ôi chao đẹp quá !
Đó là quê hương
~_______________________~_________________________~_____________________________~
Bạn có thể tham khảo thêm về thơ 5 điều bác hồ dạy
5 điều bác hồ dạy
Em vẫn nhớ trong đầu
Từng những điều bác dạy
Mãi không bao giờ quên !
Thực hiện theo các điều hay
Từ bác truyền dạy chúng cháu luôn ghi
1.Yêu tổ quốc yêu đồng bào
2. Học tập tốt lao động tốt
3. Đoàn kết tốt ,kĩ luật tốt
4. giữ gìn vệ sinh thật tốt
5. Kiêm tốn thật thà dũng cảm
Thực hiện trong đời sống
Luôn giúp chúng em hoàn thiện
Trở thành những người có ích cho xã hội .
Bác như là người rọi sáng của chúng cháu
Bác thương yêu chúng cháu như con của mình
Bác như truyền dạy cả tâm hiết của mình vào các điều
Chúng cháu xin chân thành cảm ơn bác
Từ khi có năm điều bác hồ dạy
Chúng cháu như tốt hơn
Chúng cháu đã làm được nhiều việc tốt
Luôn cố gắng được điểm tốt
Luôn giúp người gặp khó khăn
Luôn giữ gìn lớp học sạch sẽ
Luôn trung thực không được lừa dố
Đó chính là nhưng việc tốt của chúng em
Nhờ bác Hồ vĩ đại dạy dỗ trong từ các điều .
Chúc bạn học tốt !!!