1.- Nhân vật trong chuyện: Dế Mèn ( chính ),Dế Choắt, Chị Cốc
2.
- Dế Mèn miêu tả chính mình:
+ Càng mẫm bóng
+ Vuốt nhọn cứng
+ Cánh dài
+ Đầu to,nổi từng tảng
+ Răng đen nhánh
+ Râu dài,cong
+ Đi đứng oai vệ
+ Lúc nào cũng cà khịa hàng xóm,trêu trọc,bắt nạt chị Cào cào và anh Gọng Vó.
⇒ Dế Mèn là một nhận vật cường tráng ,trẻ trung,tràn đầy sức sóng,yêu đời,tự tin nhg kiêu căng,tự phụ,hống hách.
- Dế Mèn miêu tả Dế Choắt:
+ Người gầy gò,dài lêu nghêu
+ Cánh ngắn củn,càng bè bè
+ Mặt mũi ngẩn ngơ
+ Hay ốm đâu
3.
Văn bản kể về nhân vật Dế Mèn được mọi người biết đến là một chàng dế cường tráng,sức khỏe vô địch nhưng tính cách lại kiêu căng ,ngọa mạn. Hay trêu trọc,bắt nạt mọi người và đặc biệt là khinh thường Dế Choắt.Vì cái tính hay nghịch dại của bản thân nên đã trêu chị Cốc. Dẫn đến cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Cũng từ đó mà nhận ra bài học đường đời của mình.
4.
Tôi là Dế Mèn. Sau cái chết thảm thương của Dế Choắt,tôi đã nhận ra được bài học đường đời cho mình.Đó chính là không nên coi thường người khác. Không được kiêu căng,ngạo mạn. Ngoài ra,không được bắt nạt,trêu ghẹo những người yếu hơn mình. Bên cạnh đó,phải biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Luôn giúp đỡ ,quan tâm tới người khác,phải nghĩ trước khi hành động. Sau lần đó,tôi sẽ không bao giờ sẽ tái phạm lỗi lầm này và sẽ không quên được bài học đường đời đầu tiên của bản thân.