Nhân vật lão Hạc đã cho ta thấy được lão là một con người giàu tình thương con, lão coi việc bán cậu Vàng là một việc rất hệ trọng bởi cậu Vàng là người bạn thân thiết của lão và cũng là kỉ vật của con trai lão. Vì tình cảnh đói khổ, túng quẩn đến nỗi phải bán cậu Vàng đi khiến lão vô cùng đau đớn, xót xa và ân hận cùng cực. Qua hình ảnh của những con người phải chịu khổ sở, bị áp bức, bóc lột nặng nề cho ta thấy được: Cuộc sống mà người nông dân phải chịu trong thời cách mạng thật gian nan, những con người nghèo khổ vì đồng tiền mà đánh mất bản thân. Điều đó càng chứng tỏ một chân lí: "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh". Tuy vậy, tính nết, phẩm chất của con người vẫn được giữ lòng lương thiện, hiền lành, giàu tình thương người và đặc biệt là lòng dũng cảm không chịu khuất phục của người nông dân xưa. Thật đáng khâm phục biết bao! Qua đấy, ta mới thấy cảm thông, đồng cảm cho những người phải chịu số phận đáng thương trong những năm trước cách mạng.