Câu chuyện trên đã dạy cho chúng ta một bài học quý giá trong cuộc sống. Là con người, ai chẳng có lúc mắc sai lầm, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chúng ta cần phải bao dùng, rộng lượng, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác, để nó xóa nhòa theo thời gian. Hãy tha thứ cho họ để lòng chúng ta vơi đi bớt một gánh nặng, một sự hận thù. Còn khi người nào đó làm được một việc tốt, hãy cố gắng để khắc ghi trong lòng việc tốt của họ, giúp mỗi quan hệ tốt đẹp hơn. Là một học sinh, em phải cố gắng giúp đỡ người khác, biết đứng lên sau mỗi lỗi lầm vấp ngã, biết tha thứ cho người phạm sai lầm.
Chọn cho mình CTLHN nếu có ích nhé
#We are ONE!