Câu 1:
- Lời nhắn nhủ: Con đừng quên lối về nhà. Nói lên rằng: cho dù ngoài kia có ra sao, tuyệt vời, thất vọng, buồn, vui,...thì hãy luôn nhớ đến nhà của mình. Nhà là nơi chúng ta thuộc về, không nơi nào có thể tốt hơn chính mái ấm của mình.
Câu 2:
Nhà chính là gia đình, là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau, nơi nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta.Tình yêu gia đình là tình cảm mà mỗi người dành cho những người thân yêu. Đó là sự gắn bó, là tình cảm gia đình bền vững mà năm tháng không thể nào xóa nhòa. Gia đình là cái nôi đầu tiên của cuộc đời ta. Ta sinh ra và lớn lên trong sự chở che nâng đỡ của gia đình. Gia đình chính là ngôi nhà nơi có những người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Ta sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, sống trong tình yêu thương, sự chở che quan tâm của cha mẹ. Đó là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng mỗi người khi họ cất tiếng khóc chào đời. Bởi không ai có quyền lựa chọn gia đình mình khi chào đời. Tuy không có quyền lựa chọn nhưng ta có thể xây đắp gia đình cho mình. Mọi người trong gia đình đối xử với nhau bằng tất cả sự chân thành không lừa lọc, không toan tính. Chỉ có những thành viên trong gia đình mới có thể làm được điều đó. Ngoài kia xã hội có thể đấu đá tranh giành chỉ có gia đình là nơi bình yên nhất luôn mở cửa đón chờ ta quay về. Gia đình là nguồn động viên, hỗ trợ về tinh thần để nỗ lực, mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống.
"No copy"
#chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^